headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 30/03/2024 - Ngày 21 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

XUÂN

uongtra

Anh Tuấn

Xuân nhân thế chan hòa
Trong pháp giới bao la
Bình minh một tiếng gà
Bừng nở vạn đóa hoa

Xuân đến từ bao kiếp
Sao không thấy xuân già
Ai ngồi đây nhắm nháp
Xuân trong chén thiền trà

Khúc ca đêm giao thừa

giaothua

Ngoc Quyen, Nguyen Trong Minh Ky 
 

Xanh non lá mới reo đùa
Vui cùng hoa nắng đón mùa xuân sang
Mai đào khoe sắc đỏ vàng
Bánh chưng, câu đối, nén nhang ấm nhà !

Giao thừa trời đất hòa ca
Rộn ràng bát nhã âm xa thanh bình
Chúc nhau trăng sáng lung linh
Chiếu soi rộng khắp, vô minh xa lìa .. ...

CHÀO NGUYÊN XUÂN

maivang5

Thông Thiền  

Có những mùa xuân vẫn mãi xanh
Khi lòng thánh tín* thật chân thành
Không niềm tục lụy vương màu mắt
Là bước đi vào thể bất sanh.

Giao thừa năm Quý Tỵ

------------

* Thánh tín: Niềm tin vào Thánh đế đệ nhất nghĩa. Thánh đế đệ nhất nghĩa = Tâm thanh tịnh = Tự tánh.

CHÚC XUÂN

htansu

Thông Thiền   

Đầu xuân dâng lên Thầy tâm hương
Ngào ngạt lan xa ngàn muôn phương
Tâm hương chúng con về Thường Chiếu
Đồng chúc ân sư vạn cát tường.

Mồng 1 Tết Quý Tỵ

Tưởng Xuân

maivang4

Chơn Hiền (TV Chơn Không Ni)   

Ngày xưa mong chờ nàng Xuân lắm,
Nghĩ rằng xuân đến, đẹp vô ngần.
Xuân mới mang theo bao điều mới.
Tốt lành, may mắn lẫn bình an.
Bao năm đón xuân trong mơ tưởng,
Dòng đời cứ mãi vẫn y nguyên,
Mong chờ, ao ước và mê đắm.
Một cõi nhân gian đủ mộng lành,
Nào biết,nào hay là mộng ảo?
Xuân chỉ là xuân, ta vẫn ta!
….
Giờ đây bỗng chốc hiểu sắc-không
Bừng tỉnh chiêm bao giấc mộng đời
Bình an, lặng lẽ, lòng thanh thản,
Xuân hở ? ta, xuân, kẻ rong chơi.!    

Vững lòng

cheodo

Anh Tuấn   

Lênh đênh trên biển chẳng hồi lai
Đường tu cho dẫu lắm chông gai
Vững lòng trì thọ Như Lai pháp
Ắt sẽ có ngày huệ tâm khai

KÍNH NHỚ NGÀY GIỖ TỔ

gioto3

Chơn Hiền  

Phật đạo mãi còn chốn thế gian
Tử sinh nào ngại chuyện mất còn
Tâm luôn an lạc như xuân thắm
Thành kính tri ơn đức Tổ hiền

Kính nhớ lời ngài khuyên tỉnh giác
Thương ngừơi từ ái hứơng dẫn đời
Đức trí viên dung như trăng tỏa
Tổ sư ân lớn tợ biển trời

Nhớ ơn hoài niệm lời pháp nhủ
Ngày ngày tinh tấn phải thiện lành
Lễ kính Tổ sư tuân lời dạy
Giỗ nhớ thâm ân hạnh đại từ

Thiền tu giới luật nghiêm minh giữ
Viện dẫn sáu đừơng Tổ nhắc khuyên
Thường an biết đủ không tham đắm
Chiếu lại tánh tâm khỏi đọa trầm

VỌNG BÁI ÂN SƯ

HTSonThang

Học đồ Tâm Chơn kính bái

 (Kính tưởng niệm Giác linh Hòa thượng thượng Đắc hạ Pháp, Viện chủ Thiền viện Sơn Thắng – Vĩnh Long)

Nơi đất khách
Vào một tối mùa đông giá lạnh
Con nhận được tin buồn
Rằng: Sư Ông đang yếu lắm
Chắc là không qua…

Ô hô!
Mới hôm kia đó mà
Con vừa thăm hỏi
Con cũng biết Người bịnh đau mệt mỏi
Sức yếu tuổi cao.

Xem tiếp...

Chốn Cũ

choncu

Chân hiền Tâm  

Ồn náo chốn thị thành
Tấp nập người qua lại
Những kiếp đời lang thang
Bao giờ về chốn cũ ?

Kinh nghiệm

khoccuoi

Anh Tuấn    

Chúc một ngày đầu tuần an lạc
Mạnh vòng xe chở tiếp phận người
Buồn vui thương giận khóc cười
Có qua mới tỏ cuộc đời chúng sinh