headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 29/04/2024 - Ngày 21 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

ĐỜI

lucbinh

Chánh bảo Trung   

Lục Binh mà ngỡ là Sen
Chỉ cơn gió thoảng một phen rã rời
Lục Bình rễ chẳng bám sâu
Không nơi nương tựa ở đâu vững bền ?.

Nốt son ... muỗi !

muoidot

NTMKN Quyền   

Mỗi năm mùa nước nổi
Vạn vật sản sinh nhanh
Gặp ngay đẫy da thối
Côn trùng vây đốt quanh

Đẫy da dẫu xấu đẹp
Muỗi cũng sẽ tấn công
Bỗng nghe một tiếng "bẹp"
Đấy nhé, trở về ... không

Xem tiếp...

DỄ mà KHÓ

phathien

Từ Công   

Niết bàn biết khó lòng đến lắm
Nhưng quyết tâm giữ chặc công phu
Kiên trì nhẫn nại mà tu
Lo gì không được muôn thu niết bàn

Bên lầu Di lặc nghe chuông

thapchuong2

Vô thường   

Bên lầu Di Lặc nghe chuông
Hiểu ra thành trụ hoại không vô thường
Thì ta bỗng hoá yêu thương
Tan vào khóm cúc bên đường nở hoa.

Lầu kia không Phật không chuông
Có đâu thành trụ hoại không vô thường
Không Ta vắng bặt yêu thương
Vô tình khóm cúc bên đường nở hoa

Chuông chùa …

chuongchua

Vô thường   

Sớm nay nghe tiếng chuông chùa.
Chợt lòng lắng lại giữa mùa mông mênh.
Thì ra sướng khổ do mình.
Nắng mưa vẫn thế phù sinh vô thường.
Do tâm chấp ngã lầm đường.
Buông thôi…
Ngồi lại nghe chuông vỗ về!

Ta vẫn như dòng sông

dongsong2

Vô thường 

Chiếc lá nhỏ lìa cành.
Trong một sớm mùa đông.
Vàng phai bao mưa nắng.
Đường trần trọn giấc không.

Ta vẫn như dòng sông.
Thênh thang về biển rộng.
Bận lòng chi được mất.
Đến, để rồi ra đi.

Ngẫu Hứng

vothuong2

Vô Thường   

Con thấy những đám mây
Như bước Thầy thanh thản.
Chẳng nơi đâu là nhà.
Nên mặc tình lang thang....

Trần gian là cõi mộng.
Một hôm mộng sẽ tàn.
Dưới mặt trời rực rỡ.
Giọt sương tan hân hoan...

Trong vòng quay bất tận.
Của cuộc sống vô thường.
Khoảnh khắc Thầy hiện hữu.
Trái tim tràn yêu thương ...

Tối nay đọc cuốn Chánh Tín và Mê Tín của sư ông Thích Thanh Từ tại quán chay Hương Thiền, chợt lặng lòng đi. Con biết ơn Sư ông rất nhiều, dù chưa một lần con gặp mặt, hay nắm bàn tay người. Trong con, người là một ân sư.

TÂM

chutam

Chánh Bảo Trung   

Hư không vũ trụ xoay vòng
Quay đi nghoảnh lại bởi Tâm không dừng.
Chân không vũ trụ đã từng
Không đi không lại mới là cái Tâm.

Kỷ niệm chợt về

Từ Công  
 

Đang lúc công phu chợt xuyến xao
Biển ái trào dâng chút dạt dào
Có phải ai kia gây tạo sóng
Khiến lòng hành giả thấy lao đao

Không phải đã quên, hay cố quên?
Chuyện cũ đã qua thật êm đềm
Lòng này ray rứt đâu đã hết
Cũng nhớ cũng buồn khi đến đêm

Xin ai hãy thấu hiểu giùm tôi
Đường đi tôi đã chọn lâu rồi
Rời nẻo trầm luân tìm bến giác
Nương nhờ chư Phật dắt dìu tôi

VÔ MINH

vominh

DH Quyền  

Vô minh vô minh vô minh
Vô minh theo đuổi bên mình từng giây
Vô minh ấy nghiệp sau dày
Vô minh biển lớn, ngay đây là bờ