headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 11/06/2023 - Ngày 24 Tháng 4 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2023  Mongxuan
Thanh Từ Toàn Tập - Kinh Bộ Giảng Giải

giotosu47

Nhớ Tương Kỳ

tvchonkhongni

 

NS. Thích Nữ Hạnh Huệ   

 


Vừa bước vào đây lòng chợt nhớ
Chút gì phảng phất dường như quên
Trên phiến đá này năm tháng đó
Ta ngồi lặng lẽ chờ trăng lên

Đây dốc Thạch Đầu đường đá dựng
Như hòn non bộ lớn lên mau
Ta như chú tiểu bên thềm đứng
Đường vẫn chưa lên áo bạc màu

Từng Hạ, từng Thu rồi từng Đông
Những ngày gió lộng, những đêm giông.
Thiền sinh âu cũng tan vào mộng
Mà ngắm mây xuôi nước ngược dòng

Có những con người ngày hôm nay
Hồn ngàn năm cũ vẫn chưa phai
Ngoài kia gió bụi tung mù mịt
Vẫn thấy đường xưa ướt dấu hài.

[ Quay lại ]