headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 01/05/2025 - Ngày 4 Tháng 4 Năm Ất Tỵ - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2025  Mong
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Huyễn

 
 

Như Pháp

Trần gian nào có gì đâu
Thật hư đắc thất vọng tình cả thôi
Sắc không điệu chuyển thành hình
Chiều hôm còn đó chừ đây mất rồi
Lung linh ảo giác thị tình
Chập chờn cánh gió huyễn hình thức tâm

[ Quay lại ]