headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 01/05/2025 - Ngày 4 Tháng 4 Năm Ất Tỵ - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2025  Mong
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Thiền trong đời sống

thientrongdoisong

 

Huỳnh Thanh    

 

Thiền trong đời sống mới thật thiền
Hai bốn giờ qua thảy an nhiên
Tâm luôn chánh niệm, luôn tỉnh giác
Tự tại tự do sướng như tiên

Nói thì như vậy, dễ ai quen
Bởi vì cuộc sống mãi bon chen
Sớm tối loay hoay không ngừng nghỉ
Thiền dầu muốn được, cũng khó thiền

 

[ Quay lại ]