THƠ TỊNH TÂM

tinhtam

 

Hàn sĩ Thích Giác Văn   

 


Ăn
nhiều nuôi vóc huyễn (hãy ăn thiền duyệt)
Mặc sang nuôi ý tà (hãy nghĩ đến sanh lão bệnh tử)
Nói nhiều nuôi nghiệp chướng (hãy nói pháp Phật)
Làm nhiều khổ khó qua (hãy quán chiếu soi).

Thức phải thanh tâm tỏ mộng trần
Ngủ lòng thanh tịnh hiện toàn chân
Sống vui nguồn đạo cam lồ vị
Chết được an thần với pháp thân.

có không không chẳng bận lòng
Không không có có chẳng hề mong
Thành công chẳng đổi lòng thanh thản
Bại đến đâu hoài với cửa Không.

Đi mãi đi hoài đến của Không
Đứng yên tâm lặng sáng trong ngần
Nằm lòng tịch tịnh như non Thái
Ngồi vững muôn đời chẳng bóng trông.

Cõi trần thế tham sân si nghiệp chướng
Tịnh tâm tu thập lục hạnh tuyệt vời
Cõi Tây phương con phát nguyện đến nơi
Sống cảnh mộng xin xa rời bến mộng.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]