Hương Vân Đại Đầu Đà

sototruclam

Phổ Tâm

Vua tổ xuất gia hạnh đầu đà
Hoa Yên chùa núi Yên Tử ca
Sáng ngắm sương tan mây tụ tán
Chiều buông lối mộng đường tùng qua.

Đêm thiền trăng sáng điện Phật thiêng
Tăng chúng uy nghi chung một miền
Gió reo trúc khẽ hơi thở nhẹ
Chuông khuya mõ nhịp bặt niệm riêng.

Trúc Lâm Đại Sĩ xuất sơn hà
Dạy vua quan lại nhớ ông cha (*1)
Khuyến dân tu thiện quan hành thiện
Truyền giới tại gia lẫn xuất gia.

Có từng tất cả vui buông xả
Chín năm thể nhập khắp hà sa (*2)
Sơn tăng giữ giới không quên lối
Tuổi ngoại năm mươi về đến nhà (*3).

Hơn bảy trăm năm thiền Trúc Lâm
Duyên hội duyên tan Bát Nhã âm
Chính mình xoay lại nên phận sự
Gặp tổ biết tông, vô niệm, rầm!!!

Tưởng niệm 704 năm ngày Sơ Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử viên tịch, mồng 1-11 ÂL, Nhâm Thìn, 13-12-2012.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]